Yêu cầu ly hôn do vợ mắc nghiện Facebook
Anh Quang quyết định ly hôn vì vợ nghiện Facebook. Từ khi vợ bắt đầu chơi mạng xã hội này, cuộc sống gia đình đã thay đổi nhiều. Thay vì trò chuyện cùng nhau sau bữa cơm, vợ anh luôn dán mắt vào điện thoại, cười một mình và chỉ đáp lại chồng cho qua chuyện. Vợ anh cũng chăm sóc ngoại hình hơn, thường xuyên mua sắm quần áo mới để chụp ảnh đăng lên Facebook. Mỗi bữa ăn, cả nhà phải chờ cô chụp hình, trong khi ăn cô lại chúi mũi vào màn hình để xem ai like bài của mình. Hơn nữa, vợ anh còn chia sẻ mọi chuyện trong nhà lên mạng, từ mâu thuẫn vợ chồng đến sức khỏe của con cái, khiến anh cảm thấy không còn không gian riêng tư.
Dù không nói rõ, nhưng mọi người đều biết chuyện. Ngày sinh nhật vợ, anh Quang mải làm việc và quên chúc mừng. Khi về, thấy vợ im lặng, chị bảo anh tự nấu ăn. Em gái anh gọi hỏi lý do khiến vợ đòi chia tay, và khuyên anh kiểm tra Facebook. Trên đó, vợ viết trạng thái buồn bã kèm hình ảnh khiến mọi người chú ý. Anh tức giận, khi vợ về, đã chất vấn cô về việc muốn kết thúc hôn nhân. Chị nhận ra rằng việc dành thời gian cho mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống thật của họ.
Chị khóc ròng khi anh Quang yêu cầu chị ngừng việc than vãn trên mạng xã hội. Từ đó, chị giảm hẳn thời gian lướt phây. Anh Lê Minh kể về vợ mình, người nghiện Facebook, sáng nào cũng cầm điện thoại trước khi làm vệ sinh cá nhân, vừa làm vừa theo dõi bình luận và lượt thích. Ngày cũng như đêm, cô vừa chăm sóc con vừa tương tác trên mạng, khiến con bé không được mẹ chú ý. Tôi thì thường xuyên phải nghe cô kể về chuyện nhà này, chuyện bạn bè kia, và luôn bị tag trong những bức ảnh không mấy "tế nhị" của mình và con.
Mỗi lần nàng tag những bức ảnh như vậy, đồng nghiệp và bạn bè tôi lại cười khúc khích, khiến tôi ngượng chín mặt. Nàng còn viết những status ám chỉ về việc chồng không quan tâm, thèm hẹn hò lãng mạn, khiến tôi cảm thấy như bị nhắc nhở. Dù tôi đã cố gắng khóa chế độ tag và viết lên tường, nhưng nàng vẫn kết bạn với hầu hết bạn bè tôi. Thỉnh thoảng, nàng còn hỏi đồng nghiệp khi thấy tôi về muộn, khiến tôi cảm thấy ngại. Về nhà, nhiều hôm nàng lại mặt bí xị vì thấy tôi chụp ảnh chung với đồng nghiệp, khiến tôi không dám đăng ảnh nữa.
Hàng đêm, nàng thường ôm điện thoại hoặc iPad đến 11 giờ mới ngủ. Một hôm, cô bạn thân chia sẻ rằng vợ chồng cô đang gặp rắc rối vì Facebook. Bạn thân đã phơi bày nhiều chuyện riêng tư về chồng và mẹ chồng trong một nhóm kín, và khi chồng cô đọc được những lời đó, anh đã yêu cầu ly hôn. Từ đó, nàng cảm thấy bần thần và ít sử dụng Facebook hơn, thậm chí giảm đăng status và tham gia các nhóm. Gần đây, một đồng nghiệp của nàng cũng bị chồng "dằn mặt" vì chụp ảnh tình tứ với đồng nghiệp, càng làm nàng lo ngại hơn.
Chồng nàng, anh Hà Dũng, cảm thấy bực bội khi vợ thường xuyên ngồi bên máy tính vào buổi tối, bỏ quên chồng con. Sau nhiều lần khuyên không được, anh quyết định lập tài khoản Facebook để tìm hiểu lý do khiến vợ mê mẩn mạng xã hội.



Source: https://afamily.vn/doi-ly-hon-vi-vo-nghien-facebook-20150715032747428.chn